“Thêm một, phiền toái thay”!

Thứ năm, 07/04/2016 09:07

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày trước, ông Nguyễn Văn Th. (1941, quê Đắc Lắc) xuống Đà Nẵng chơi rồi mượn chiếc xe máy của ông Nguyễn Văn T (1940, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đi chơi. Sau buổi chiều ngồi tỉ tê cùng bạn cũ, ông Th. “chân nam đá chân chiêu” ra bãi lấy xe về khách sạn, nào ngờ ông tra nhầm chìa khóa 1 xe máy khác nhưng vẫn nổ máy, chạy đi “ngon ơ”. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ông Th. không thấy xe máy mượn của bạn đâu nên đến CAP Bình Thuận báo mất xe. Sau đó, chủ khách sạn nơi ông Th. thuê trọ cũng đến CAP Bình Thuận báo dư 1 chiếc xe nhưng ông Th. quả quyết không phải xe của bạn mình. Qua xác minh, CAP Bình Thuận đã làm rõ việc đi nhầm xe của ông Th. nên tiến hành trao đổi xe cho 2 khổ chủ.

A.T